Chồng tái hôn với bạn thân của vợ sau khi vợ qua đời bất ngờ trong tuần trăng mật và quyết tâm kiện giành quyền thừa kế sau khi bị mẹ vợ đuổi khỏi nhà tân hôn.
Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc bàn luận về câu chuyện của cặp vợ chồng mới cưới Ngô Thanh và Giai Vỹ, liên quan đến mâu thuẫn với mẹ vợ cũ của Giai Vỹ. Ngô Thanh cho biết mẹ vợ cũ không chấp nhận cuộc hôn nhân của họ, thậm chí đã đuổi họ ra khỏi phòng tân hôn. Giai Vỹ từng có vợ cũ tên Tiểu Ái, người đã qua đời trong một vụ tai nạn khi hai người đang chuẩn bị cho tuần trăng mật. Ngô Thanh, bạn thân của Tiểu Ái, đã chăm sóc Giai Vỹ trong thời gian anh nằm viện và họ đã nảy sinh tình cảm, dẫn đến quyết định kết hôn. Khi được hỏi về mâu thuẫn, Ngô Thanh cho rằng Giai Vỹ nên giải thích.
Giai Vỹ đã lái xe chở vợ mới cưới đi du lịch thì gặp tai nạn khi chạy xe xuyên đêm với tốc độ cao, khiến Tiểu Ái chết tại chỗ, còn anh chỉ bị thương nhẹ. Anh ân hận vì đã lên kế hoạch chuyến đi đó và lái xe khuya, cho rằng nếu không như vậy, Tiểu Ái sẽ vẫn còn sống. Sau một năm khó khăn, Ngô Thanh đã ở bên cạnh giúp anh vượt qua nỗi đau. Khi quyết định kết hôn với Ngô Thanh, Giai Vỹ cho biết cô là bạn thân của Tiểu Ái và giúp anh thôi nuối tiếc. Giai Vỹ và Tiểu Ái yêu nhau hai năm trước khi kết hôn, mặc dù chưa đăng ký nhưng họ đã sống như vợ chồng. Khi nghe Giai Vỹ chia sẻ, mẹ của Tiểu Ái đã khóc thương tâm ngay trên sân khấu.
Bà không thể chấp nhận được việc con gái mình đã mất do tai nạn, trong khi gia đình chỉ có một đứa con gái duy nhất. Bà đã hỗ trợ tài chính để con gái và chồng mua nhà gần mình, nhưng giờ đây con gái đã không còn, và chồng của con gái bà cưới người khác ngay trong ngôi nhà đó. Ngô Thanh lên tiếng rằng cô và Tiểu Ái là bạn thân, và cô sẽ tôn trọng gia đình Tiểu Ái. Giai Vỹ cũng muốn phụng dưỡng mẹ vợ cũ, nhưng mẹ Tiểu Ái từ chối, khẳng định bà có thể tự lo cho mình và không muốn thấy họ hạnh phúc trong ngôi nhà của con gái mình. Bà kiên quyết không cho ai vào nhà con gái.
Ngô Thanh nài nỉ Dì tha thứ cho Giai Vỹ, mong Dì sẽ sống cùng họ. Tuy nhiên, mẹ vợ cũ vẫn không đồng ý, vì bà đã mua nhà cho con gái và giờ chỉ muốn bán đi sau khi con gái mất. Giai Vỹ cho rằng mình có quyền ở trong nhà vì đã chi tiền trang trí và không ly hôn với vợ cũ, nên anh là người thừa kế hợp pháp. Cuối cùng, ban cố vấn không thể hòa giải và quyết định khởi kiện. Chúng tôi ủng hộ Văn Mai Hương, khẳng định phụ nữ cần được tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, không thể chấp nhận việc phát tán hình ảnh nhạy cảm. Hãy cùng nhau bảo vệ phụ nữ vì một xã hội văn minh hơn.




Source: https://afamily.vn/vo-chet-bat-ngo-trong-tuan-trang-mat-chong-tai-hon-voi-ban-than-cua-vo-va-quyet-kien-gianh-quyen-thua-ke-vi-bi-me-vo-duoi-khoi-nha-tan-hon-20200101090550747.chn